"Quyết định ly hôn chồng nhưng câu hỏi của bố chồng khiến tôi chùn bước, không còn dũng cảm rời khỏi nhà"
Tôi đã lấy chồng gần 2 năm và có một con nhỏ, hiện sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi kiếm trên 100 triệu mỗi tháng, còn tôi khoảng 20 triệu, nên về vật chất, chúng tôi rất dư giả. Tuy nhiên, tôi không hạnh phúc. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã lăn ra ngủ sau khi xong việc, và tôi đã khóc cả đêm vì biết anh bị yếu sinh lý. Ban ngày anh quan tâm, nhưng đêm thì tránh né quan hệ. Sau khi có con, chồng ngủ riêng và cắt đứt chuyện chăn gối. Tôi buồn và đôi lúc muốn tìm người khác nhưng không dám vì sợ mang tiếng ngoại tình. Tôi đã chia sẻ nỗi bức bối với chồng, nhưng anh lại đưa cho tôi đơn ly dị, muốn giải thoát cho tôi tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định ra đi tìm hạnh phúc mới. Khi biết tôi sẽ chia tay, mẹ chồng khóc cầu xin tôi ở lại, còn bố chồng thì im lặng và ra ngoài suốt đêm. Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi, bố chồng say rượu trở về và hỏi tôi có thực sự hạnh phúc hơn khi ra đi. Câu hỏi của ông khiến tôi lo lắng, vì tôi đang có mọi thứ ngoại trừ mối quan hệ vợ chồng. Tôi băn khoăn liệu khi rời bỏ gia đình để tìm kiếm điều mình thiếu, tôi có thực sự tìm thấy hạnh phúc hay sẽ hối hận. Câu hỏi ấy khiến tôi không đủ can đảm ra đi, nhưng suy nghĩ về nó luôn ám ảnh tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?


Source: https://afamily.vn/dinh-ly-hon-chong-nhung-bo-chong-hoi-mot-cau-lam-toi-tai-mat-khong-du-can-dam-buoc-ra-khoi-nha-nua-20211228150737451.chn